BS lại mơ làm lính rồi
các anh chị ơi
Tâm Tư Người Lính Chiến
Lòng bâng khuâng lời thơ chưa vẹn ý
Viết vài hàng cắn bút nghĩ miên man
Nhớ nhung chi mà mắt lệ dâng tràn
Thương hay giận mà nỗi niềm vương vấn
Lòng bâng khuâng từng bước chân bỗng chậm
Đêm tạ từ em cố nén lệ rơi
Khoác ba lô đời xuôi ngược phương trời
Mang chí cả nên lính đành lỗi hẹn
Người yêu ơi tàu sắp rời xa bến
Giấu yêu thương trong ánh mắt diệu hiền
Xin hãy chờ ngày non nước bình yên
Ta kết lại câu chuyện tình chưa dứt
Tình yêu em lính một lòng chân thực
Dẫu thơ tình nguệch ngoạc nét mực run
Mong ngày mai ta hát khúc tương phùng
Hay mãi mãi sẽ nghìn trùng xa cách
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment