CON PHỐ CŨ (2)
Con phố cũ ...vẫn hoài trong nỗi nhớ
Khi Hè về nắng rọi bước chân em
Nhìn phượng yêu từng cánh rớt bên thềm
Sao ánh mắt em tôi buồn dịu vợi ?
Con phố cũ ...ngày xưa mình bước vội
Giờ chia xa tình ấy nhạt phai rồi
Giờ chia xa tình ấy nhạt phai rồi
Để đường về quạnh vắng nhớ bờ môi
Thương mái tóc demise chiều nhạt nắng
Con phố cũ ...mưa rơi trên phố vắng
Cỏ bên đường héo úa nắng Hè sang
Còn không em hay tình đã lỡ làng
Hay có lẽ ...xa rồi không gặp nữa
Con phố cũ ...chia tay buồn tan vỡ
Tại xa nhau cho ta chuỗi ngày buồn ?
Để tim lòng ôm ấp nỗi cô đơn
Tại em mãi dỗi hờn luôn trách móc
Con phố cũ ...hôm nào bên con dốc
Hàng me già che bóng mát ngày xưa
Tiếng chim kêu theo cành gió đong đưa
Buồn xa vắng còn đâu chiều kỷ niệm...
Buồn xa vắng còn đâu chiều kỷ niệm...
Con phố cũ ...tim lòng tôi tắt lịm
Bước âm thầm lẻ bóng con đường quen
Làm sao quên giây phút thuở bên em
Tình hai đứa còn chăng là dĩ vãng...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment