BS chào các anh chị
Tuần vừa rồi BS, BX và con dự tính xem nguyệt thực
nhưng trễ quá thế là hai mẹ con đi ngủ chỉ lại BS… Sáng ra BX hỏi anh có thấy
nguyệt thực tối qua không? B S mỉm cười anh không thấy được gì hết nhưng……
BS xin mời toàn thể độc giả và các anh chị ngâm
Ánh Trăng Viễn Xứ
BS
Ánh Trăng Viễn Xứ
Trăng đêm nay soi bóng người cô lữ
Đứng một mình nhìn dòng nước mênh mông
Bao năm qua ôm dĩ vãng trong lòng
Từng trang lịch đếm mảnh đời viễn xứ
Nửa thế kỷ chập chờn trong giấc ngủ
Giữa đêm khuya tìm men rượu giải sầu
Đốt nỗi buồn nén hơi thuốc thật lâu
Trong ánh lửa mập mờ dòng nước mắt
Trăng đêm nay soi nét buồn trên mặt
Người lính già từ dạo bỏ quê hương
Những vết nhăn như hoang địa chiến trường
Da chạm rổ lỗ châu mai ngày ấy
Năm mươi năm dẫu thế nào vẫn vậy
Luôn chung tình mãi nhung nhớ Việt Nam
Nhớ dòng sông nhớ đồng ruộng ngút ngàn
Trăng viễn xứ mang nỗi buồn vô tận
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment