Friday, April 15, 2016

THÁNG TƯ NIỀM THƯƠNG NHỚ (Lưu Hồng Phúc)




THÁNG TƯ NIỀM THƯƠNG NHỚ
(Nhớ về tháng Tư đen)


Tháng tư về gợi bao niềm thương nhớ
Ngày đau thương, tang tóc khắp nơi nơi
Tiếng đạn bay, khói tỏa kín bầu trời
Bao đổ nát, thây người nằm la liệt

Những cụ già sức tàn hơi đã kiệt
Cũng lần mò ra cửa ngóng tin con
Bao trẻ thơ chờ Mẹ đến mõi mòn
Người thiếu phụ ôm xác chồng ngất lịm

Bao chiến sĩ giữ tròn lời thề nguyện
Quyết một lòng lo bảo vệ quê hương
Dù mai đây có tan nát thịt xương
Vẫn giữ vững màu cờ và sắc áo

Ôi, tháng tư phố phường mưa đạn pháo
Người dân lành hứng chịu cảnh lầm than
Toàn Miền Nam bao phủ một màu tang
Tiếng gào thét oán hờn vang khắp lối

Từ đó tháng tư nhuộm đời tăm tối ....
Bao nhiêu năm lòng nặng nhớ về quê
Mẹ Việt Nam ơi, con hẹn ngày về
 Cùng dân tộc dựng xây nền Dân Chủ

Đưa đất nước văn minh và trù phú
Đem tự do hạnh phúc đến nơi nơi
Đem cơm no áo ấm tới mọi người
Toàn dân Việt đón chào bình minh mới


 Lưu Hồng Phúc
 04/19/2016













No comments: