Wednesday, March 20, 2024

CHUÔNG KHUYA (NHẤT PHƯƠNG)

 




CHUÔNG KHUYA

 

Nhất-Phương

 

Nửa đêm chợt tỉnh

Lồng lộng tiếng chuông

Vang trong đêm trường

Kìa ai khuấy động

Như người cõi mộng

Về giữa cơn mơ

Réo gọi hồn thơ

Êm đềm tha thiết

Lời ai âu yếm

Em đã ngủ chưa

Trời đang đổ mưa

Nghe lòng thật ấm

Giọt dài giọt ngắn

Từng hạt lênh đênh

Tuy xa mà gần

Nỗi niềm phơi phới

Mưa trong tầm với

Bàn bạc mênh mong

Nhè nhẹ vây quanh

Ru mềm giấc ngủ

Lời ai ấp ủ

Thôi ngủ đi em

Rồi mai nắng lên

Trái tình xanh mướt

Trên đồi cỏ mượt

Mưa mãi ngàn năm

Vẫn đợi chờ em

Mở vòng tay đón

…............................

Đêm còn thấp thoáng

Lừng lững dấu mưa

Nhẹ khép rèm thưa

Ôm chầm bóng tối

Phủ tóc lên gối

Tiếp nối tình hồng

Ai hay,

Mưa giữa từng không

…............muộn màng.

 

No comments: