Em trách chi cho thêm buồn ái ngại
Ðể đường về hai ngã bước cô đơn
Giận hờn anh cho nét mặt u buồn
Đừng hờn trách! Tim lòng anh bối rối
Chỉ đùa thôi, anh nào đâu có tội
Ðể em buồn, anh thao thức ngày đêm
Thèm bờ môi, thèm giọng nói ngọt mềm
Hãy quên nhé! Giận hờn anh tội lắm !
Chỉ vài hôm lòng buồn ôm trái đắng
Thời gian nào vùi lấp vết thương đau
Ðể lá rơi, từng chiếc lá úa sầu
Thêm khô héo khi tình chia đôi ngã
Con phố xưa đường về như xa lạ
Hạt mưa buồn nhè nhẹ từng giọt rơi
Gợi lòng thêm niềm thương nhớ rã rời
Ðừng giận nhé! Cho thơ thành suối lệ
No comments:
Post a Comment