Friday, March 8, 2024

TÌNH MÃI DÀI LÂU (BẰNG SƠN)

 


Tinh Mãi Dài Lâu

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 

Tay cầm tay bên nhau ta sánh bước

vai kề vai má tựa suốt cuộc đời

Đã quen dần hai tiếng gọi mình ơi

Không bẽn lẽn như phút đầu em nhỉ

 

Buông lời thơ thiết tha muôn ngàn ý

Vạn chữ tình trao gởi đến em yêu

Cho con tim ấm áp muốn nuông chiều

Lời tình tự ru hồn em vào mộng

 

Bao năm qua em vẫn là chiếc bóng

Ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim anh

Là vầng trăng soi sáng những đêm rằm

Lời thỏ thẻ tiếng nhạc lòng sâu đậm

 

Có những lúc đôi mắt đen thầm lặng

Vương vấn sầu lo nghĩ đến ngày mai

Muộn phiền chi cho thao thức đêm dài

Tình vẫn thế dẫu đá mòn biển cạn

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

 

Bằng Sơn

 


No comments: