R.I.P
Thôi cũng đủ tháng ngày nơi cõi tạm
Thoát kiếp người bao khổ ải gian nan
Lòng thảnh thơi an nghỉ chốn suối vàng
Miền cực lạc cha về trong thanh tịnh
Bài kinh Phật lời ngậm ngùi dâng kính
Thương đàn con chữ hiếu vẹn tình thâm
Phút lâm chung con cháu đứng quay quần
Từng hơi thở ấm lòng câu từ biệt
Bao năm qua nghĩa tình luôn thấm thiết
Ngày ra đi xin nén những dòng châu
Hãy coi là một giấc ngủ dài lâu
Cha nhắm mắt trong nụ cười hoan hỉ
Kể từ nay nhìn nhau qua bài vị
Không còn nghe lời dạy dỗ ngày xưa
Mong rằng con khi trời lạnh đêm mưa
Ôm cháu dại nhớ lại lời răn bảo
Thay mặt đại gia đình Tx, Oklahoma và Minnesota
như một lời thành thật chia buồn cùng Huyền Quốc và gia quyến
Bằng Sơn
Wednesday, March 20, 2024
RIP: TRẦN QUỐC CẦN.
Labels:
-Tin Buồn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment