Ân Tình Nợ Mang
Từ ta bỏ phố lên rừng
Chuông vang thế kỷ gõ từng nhịp đau
Súng gươm đối mặt dàn chào
Tuổi hai mươi mốt gian lao bước đời.
Chào em bé bỏng yêu ơi !!
Sông kêu núi gọi đáp lời yêu thương
Lỡ mai gục ngã sa trường
Cho xin nước mắt trải đường tráng ca.
Chân trời góc biển bao la
Gươm thiêng chiếu rọi sáng loà bước chân
Dựa lưng thần chết bao lần
Vẫn nghe máu nóng đỏ ngần trái tim.
Cuộc đời bảy nổi ba chìm
Đau tình nước mắt khúc phim ước thề
Trên bờ dốc thoải bước lê
Chai sần nắng sạm tứ bề thọ nan.
Người đi trên đống tro tàn
Khơi tiềm thức dậy bẻ bàng nhục vinh
Tóc xanh ngày ấy đăng trình
Giờ sương trắng điểm Ân Tình Nợ Mang...
Đỗ Công Luận. 18.03.2026. (5.905)
.jpg)
No comments:
Post a Comment