Gót Nhỏ Rời Xa








Ta nhìn em từng gót nhỏ rời xa
Lòng lưu luyến lệ ướt mi từ giã
Hoa phượng vĩ nhẹ rơi chiều nắng Hạ
Tiếng ve sầu buồn bã gọi hè sang
Trống trường vang nhìn gót nhỏ lang thang
Vương tâm sự tuổi học trò lãng mạn
Tà áo trắng tóc huyền sao duyên dáng
Lời thơ xanh trang nhật ký tạ từ
Ba tháng hè trăn trở những suy tư
Dòng lưu bút chứa chan niềm thương cảm
Từng trang giấy điểm màu môi son thắm
Lời chia tay mai đôi ngã cuộc đời
Chiều tan trường gót nhỏ đã xa xôi
Ta ở lại nhặt cánh hoa phượng vĩ
Lòng e ngại lời tình chưa đủ ý
Đành lặng thinh ấp ủ một mảnh tình







Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment