Wednesday, March 11, 2026

KHÓC CON (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 

     Khóc Con

                             Thơ TrQuốc Bảo 


 

 

    Di ảnh con tôi: Yến Dung Kim Trần (1963-2026)


 

             Khóc Con

 

Yến Dung Kim Trần”… con ơi!

Mới chiều qua, rộn tiếng cười của con,

Chơi Domino với bố, mom”,

Được thua, thua được, đầy tròn niềm vui.

 

Giờ đọc kinh tối xong rồi,

Ôm hôn cha mẹ, good night, về phòng

Ai ngờ xong!… thế là… xong !!!”

Qua đêm, con đã thoát vòng trần ai!

 

Lá vàng còn ở trên cây,

Lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời!

Mẹ cha đứt ruột con ơi!

Con đi đã chẳng một lời từ ly!

 

Bố cầm bút biết viết chi?

Mẹ giờ khóc ngất, biết gì nữa đâu!

Bố hôn xác con, trên đầu,

Chị em con, đọc Kinh Cầu cho con

 

Thì thôi vận mệnh đã tròn,

Con về cùng Chúa, xác hồn bình yên.

… Con đâu rồi?... Yến Dung Kim… !

Nỗi đau tê liệt, trái tim bố già !!!

 

             Trần Quốc Bảo

                   Richmond, Virginia

             Địa chỉ điện thư của tác giả:

           quocbao_30@yahoo.com


No comments: