Saturday, March 28, 2026

TINH QUÊ (THƠ- NGƯ SĨ)

 




TINH QUÊ

Bức tranh thôn dã quê nhà
Còn đây kỷ niệm dù xa chân trờI
Dấu xưa dù có đổi dời
Trãi bao dâu bể dòng đời đổi thay
Tình người viễn xứ chân mây
Nhớ về ngày cũ đong đầy hương xưa
Mái tranh lúp xúp bóng dừa
Đường quê quẫy gánh chợ trưa đông người
Đàn cò vỗ cánh bên đồi
Dòng sông uốn khúc bên bồi nong sâu
Mục đồng thổi sáo mình trâu
Gió hương đồng nội buồng cau nặng tình
Cầu tre lắt lẽo gập ghình
Tiếng hò cô gái xinh xinh chống đò :
--"Đò em đưa khách qua bờ
--Tháng ngày bến nước... hẹn hò trăng lên..."
Bao nhiêu hình ảnh êm đềm
Tuổi thơ mộng đẹp nỗi niềm hương xưa
Thời gian nào có đợi chờ
Tình người viễn xứ dòng thơ tự tình.....

Ngư Sĩ

No comments: