Đời ong - thơ An Phú
Thương quý dòng giống thật một lòng
Ai có biết chăng đời loài ong
Ra công bồi đắp cho đầy tổ
Cũng chẳng kể công bay vòng vòng
Nhảy múa lung tung quay mòng mòng
Góp phấn ôm về nguyện ước mong
Xây dựng tổ ấm quên thân xác
Tương lai sẽ hiểu mắt lưng tròng
Ong thợ quanh năm sống miệt mài
Làm việc kiệt sức vì ngày mai
Một khi bị bệnh lan truyền nhiễm
Quyết chết ngoài tổ chẳng lây ai
Ngẫm nghĩ loài ong với loài người
Lòng thương ích kỷ héo hay tươi
Hy sinh như ong thì rất hiếm
Tất cả vì ta mặc ai cười
.jpg)
No comments:
Post a Comment