ĐỢI CHỜ CHI
Thơ: Ngư Sĩ & MS Võ
Ngọc Triển
Nhạc: AI Phú Yên
Verse 1
ĐỢI.. tuyết thôi rơi
lạnh cõi lòng
ĐỢI...chờ chim én lượn
tầng không
ĐỢI...hoa nở nụ chào
xuân đến
ĐỢI...bướm vàng bay thỏa
ước mong
ĐỢI...nắng hồng ươm cây
trổ lá
ĐỢI...cành trổ ngọn trái
đơm bông
ĐỢI...Xuân mang đến niềm
vui mới
ĐỢI...góp nụ cười bạn
đợi trông…!
Chorus 1
Đợi mà chi ... đông về
rồi tan biến
Đợi mà chi ... Xuân
đến rồi đi mau
Đợi mà chi ... Hạ về
chói chan lòng
Đợi mà chi ... Thu về
rớt lòng ta.
Đợi mà chi ... cuộc đời
rồi cũng dứt
Đợi mà chi ... tiệc vui
rồi cũng tàn
Đợi mà chi ... người
thân rồi cũng xa
Đợi mà chi ... khi còn
lại hôm nay.
Verse 2
CHỜ tuyết thôi rơi... hé mặt trời
CHỜ ngày sáng tỏ....áng mây trôi
CHỜ xuân hạt nắng hồng đôi má
CHỜ gió reo vui thắm nụ cười
CHỜ chị tin vui tràn sức khỏe
CHỜ anh hào khí vượt tám mươi
CHỜ ngày hội
ngộ tình thân hữu
CHỜ đón tin vui chén rượu mời...!
Chorus 2
Chờ mà chi ... đông về
rồi tan biến
Chờ mà chi ... Xuân
đến rồi đi mau
Chờ mà chi ... Hạ về
chói chan lòng
Chờ mà chi ... Thu về
rớt lòng ta.
Chờ mà chi ... cuộc đời
rồi cũng dứt
Chờ mà chi ... tiệc vui
rồi cũng tàn
Chờ mà chi ... người
thân rồi cũng xa
Chờ mà chi ... khi còn
lại hôm nay.
Bridge (cao trào – mạnh
mẻ, kêu gọi)
Đợi chờ chi ... đông về
rồi tan biến
Đợi chờ chi ... Xuân
đến rồi đi mau
Đợi chờ chi ... Hạ về
chói chan lòng
Đợi chờ chi ... Thu về
rớt lòng ta.
Đợi chờ chi ... cuộc đời
rồi cũng dứt
Đợi chờ chi ... tiệc vui
rồi cũng tàn
Đợi chờ chi ... người
thân rồi cũng xa
Đợi chờ chi ... khi còn
lại hôm nay.
Outro (Nhẹ – chậm –
lắng)
Đợi chờ chi ... hãy sống trọn hôm nay.

No comments:
Post a Comment