Trăng tàn độc ẩm - thơ An Phú
Ôm bầu rượu ngồi âm thầm lặng lẽ
Chén đầy vơi say độc ẩm trong mơ
Nguyệt rằm vàng tươi sáng bỗng lu mờ
Buồn xứ lạ phiêu bạt đời viễn xứ
Nước mắt quê hương ly biệt bây chừ
Bạn thân phiêu bạt xa xăm vài đứa
Xưa sớt chia ít gạo sấy phân nửa
Vừa đủ sức cầm cự lúc gian nan
Ý chí vững can trường chẳng phàn nàn
Lòng dũng cảm diệt thù lòng quyết chí
Kỷ niệm xưa còn chất chứa trong tim
Tình chiến hữu đâu cần phải đi tìm
Trong tâm khảm muôn đời còn ghi dấu
Vì quê hương vì hạnh phúc tương lai
Chiến tranh dân đau khổ quá lâu dài
Cờ vàng chiến thắng rợp trời muôn hướng
Chim lìa tổ tung bay vạn nẻo đường
Cùng đoàn kết vùng dậy khắp muôn phương
Giọt rượu cạn trăng tàn trong thổn thức
No comments:
Post a Comment