Tuesday, March 10, 2026

MEN SẦU CHƯA NGUÔI (THƠ- BẰNG SƠN)

 


Kính thưa toàn thể độc giả
Nỗi niềm nhung nhớ lúc nào cũng là một đề tài thật sâu sắc trong văn thơ Việt Nam của chúng ta. Hoà với tâm trạng của nỗi nhớ thương , vui buồn đó, Bằng Sơn xin gởi đến quý  vị bài thơ Men Sầu Chưa Nguôi…
Bằng Sơn xin chúc quý độc giả và gia đình những ngày tháng bình an, hy vọng những ý nghĩ nhỏ bé trong thơ văn Bằng Sơn được góp phần  trong bữa ăn tinh thần của tất cả quý độc giả, những người con xa quê hương luôn nhớ về cố quốc…
Xin trân trọng
Bằng Sơn


     Men Sầu Chưa Nguôi

           💧💧💧💧💧💧💧💧

Lòng gợi buồn khiến lời thơ da diết
Bàn tay run làm nét bút lỡ làng
Ôm nỗi sầu niềm nhung nhớ miên man
Canh khuya lặng vấn vương đời viễn xứ

Ngồi một mình trong bóng đêm tư lự
Biết cùng ai nâng chén cạn ly sầu
Lệ hôm nào từ giã chốn chôn nhau
Còn đọng lại hay theo dòng nước lũ

Quê hương ơi có những đêm không ngủ
Gọi tên em khắc khoải tận cõi lòng
Ai đã từng nhung nhớ một dòng sông
Con đò cũ năm nào rời xa bến

Lòng gợi buồn nên lời thơ bịn rịn
Viết đôi hàng nước mắt bỗng rưng rưng
Việt Nam ơi dòng huyết mạch không ngừng
Đời viễn xứ men sầu chưa nguôi hẳn

                💧💧💧💧💧💧💧

                          Bằng Sơn

No comments: