RU TA 1 MÌNH
Em mời cơm cháy mỡ hành
Cấm sao được chuyện tỏ tình trơn tru
Vậy mà em nỡ chối từ
Mỡ… hành hành hạ sư huynh bệnh rồi!
Mỡ không trơn, Muội yêu ơi!
Một mình mỗi tối ru đời đơn côi
Bình minh đi, đứng, nằm, ngồi
Ru hoài một điệu À… ơi… yêu… Người!
Nhỏ ơi Nhỏ! Tại sao cười?
Không ru chung với? Mình thời song ru
Song ca thiên hạ rất cừ
Ai ru nhau ngủ ngọt như chúng mình?
Á Nghi, 3.7.2021
THƠ LƠI
Đêm tỉnh lặng, một mình trong bóng tối
Em ngồi buồn cùng điệu nhạc chơi vơi
Tuyết thôi rơi, tay buốt giá rả rời
Em chờ đợi nguyệt về soi sáng lối.
Thân chùm gửi nhịp bàn chân chưa mỏi,
Vai đong đưa theo tiếng hát của người
Thì đành thôi, buông bối rối thơ lơi
Hồn lạc lối tận cuối trời cô độc.
Em anh đó, leo hoài một con dốc
Đường độc hành, buồn biết tỏ cùng ai?
Ngày qua ngày, còn đi được là may
Mai, tất cả: thơ, em đều biến hoại!
Ý Nga, 13.2.2009
.jpg)
No comments:
Post a Comment