Friday, August 19, 2016

BÌNH MINH LEO NÚI CHÓP CHÀI (Đoàn Minh Hùng)




BÌNH MINH LEO NÚI CHÓP CHÀI
Đoàn Minh Hùng

Chóp Chài cao ngất Phú Yên
Nom như nón lớn úp trên đất này
Trông xa đỉnh núi mù mây
Tới gần nhà cửa bao vây chân đồi
Trèo lên đèo đứng chơi vơi
Loanh quanh hái trái mộng tươi ven đường
Sớm mai còn đọng hơi sương
Bình minh ánh chiếu như gương cầu vồng
Đường đi lên núi cong cong
Gió đèo heo hút, non bồng ngân nga
Thì thầm vang khúc tình ca
Cỏ cây, chim chóc lượn là reo vui
Tinh thần sảng khoái đôi mươi
Nhịp nhàng chân bước như mười tám qua
Nhưng thời đích vẫn còn xa
Lên gần tới đỉnh nghỉ ba, bốn lần
Thế mà dạ sướng lâng lâng
Trải qua cảm giác phiêu bồng liêu trai
Leo vừa tới đỉnh mệt nhoài
Phóng tầm mắt xuống... tuyệt vời đê mê
Thôn làng, phố xá giăng mờ
Sông Ba-Núi Nhạn...câu thơ quê mình!
Cầu Đà soi bóng lung linh
Lơ thơ nước chảy, thắm tình lứa đôi
Ngắm quanh thỏa thích một hồi
Từ từ leo xuống... ta ngồi ngẩn ngơ!

Sớm Mùa Hạ-07/7/2016 

No comments: