Friday, August 19, 2016

NHỚ MẸ (Nguyễn Văn) & HOA HỒNG DÂNG MẸ (Nguyễn Công Lượng)



Nhớ Mẹ
Đêm nay tôi lại nhớ quê hương.
Nhớ mẹ già nua chắc vẫn thường.
Đêm nằm tay gác ngang lên trán.
Nghĩ về con trẻ chốn xa phương.
Đèn khuya gió giật vờn hiu hắt.
Trăng trời đêm lạnh thoáng mờ sương.
Mẹ ơi, xin mẹ đừng thao thức.
Ngủ đi mẹ hỡi mẹ ngàn thương.
(Đoạt giải văn nghệ ở đảo Palawan năm 1987)
Nguyễn Văn
http://www.votuongtrinh.com



HOA HỒNG DÂNG MẸ

Cù lao chín chữ đành rành
Ơn cha nghĩa mẹ đã dành cho con
Cha còn gót con như son
Nay cha đã mất gót con ra chì
Mẹ còn con phải đền nghì
Nhưng con lưu lạc lấy gì báo ơn
Mẹ ơi nhớ mẹ từng cơn
Dù cho bất hiếu vẫn luôn ghi lòng
Đây là một đóa hoa hồng
Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành

     Nguyễn Công Lượng, ĐS 16 – QGHC

No comments: