Friday, August 5, 2016

ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ (Lưu Hồng Phúc)





ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ
( Kính gửi về Mẹ nhân ngày Vu Lan )


Phương xa con gửi đóa hồng tươi
Về Mẹ thương yêu tận cuối trời
Ơn Mẹ suốt đời con nhớ mãi
Làm sao nói hết Mẹ hiền ơi !

Xa Mẹ xa quê quá nửa đời
Lòng con héo hắt lệ tuôn rơi
Mẹ già con biết đang mong đợi
Một mãnh đời trôi giữa biển khơi

Lại đến Vu Lan ở xứ người
Lòng con buồn lắm Mẹ hiền ơi
Ngày xưa quấn quít bên chân Mẹ
Giờ đã phân ly mấy nẻo đời

Sao mãi phân ly mấy nẻo đời
Con thương con nhớ lệ đầy vơi
Mong ngày đoàn tụ nơi quê cũ
An ủi lòng con biết mấy lời

Hôm nay đứng dưới mái hiên Chùa
Nhớ tuổi còn thơ , nhớ cảnh xưa
Theo Mẹ đến Chùa mùa báo hiếu ,
Con cài lên áo đóa hồng tươi

Con cài lên áo đóa hồng tươi
Và thấy trong tim rộn tiếng cười
Vì biết đời con còn có Mẹ ...
Mơ màng ... con nhớ tuổi lên mười ! ...

Lưu Hồng Phúc



No comments: