LÃNG ĐÃNG ĐÔI BỜ
Đoàn Minh Hùng
Trời xanh mây trắng, nắng hanh vàng
Nghiêng mình soi bóng xuống Đà giang
Dòng sông thương nhớ, trưa nắng hạ
Tắm mát tình ta với duyên nàng
Chiều hè con nước chảy êm trôi
Thấp thoáng xa xa, những bãi bồi
Mấy luống rau vườn, tươi xanh mượt
Vài cô thôn nữ...cất vang lời
Heo may gieo nhớ, mỗi độ thu
Mây mờ giăng kín mối tương tư
Em thường ra đứng bên bờ vắng
Nhặt lá vàng rơi...sớm sương mù
Thu tàn trở lạnh, gió sang đông
Em gái ngày xưa, đã lấy chồng
Yên vui, hạnh phúc bên tình mới
Để lại trong ta...vết thương lòng
Xuân về hoa lá mởn non tơ
Rạo rực hồn ai...ngát đôi bờ
Em còn giặt áo,
trên bến ấy
trên bến ấy
Có nhớ một người...khách tình thơ?
Ngọc Lãng-16/7/2016
No comments:
Post a Comment