Cái ghế
Dáng ngài chễnh chệ cũng như ai
Ngửa mặt hứng mông suốt cả ngày
Một phát lên ngai nhờ bốn cẳng
Bất ngờ tam tẫng vỡ đầu ngay .


TRẦN THỊ THẢO
Dáng ngài chễnh chệ cũng như ai
Ngửa mặt hứng mông suốt cả ngày
Một phát lên ngai nhờ bốn cẳng

Bất ngờ tam tẫng vỡ đầu ngay .



TRẦN THỊ THẢO
Cái ô dù
Cái dù che nắng với che mưa
Chẳng phải để che sự lọc lừa
Rồi một ngày dù kia gãy cáng
Chỉ còn che mặt với vải thưa


TRẦN THỊ THẢO
Cái dù che nắng với che mưa
Chẳng phải để che sự lọc lừa
Rồi một ngày dù kia gãy cáng
Chỉ còn che mặt với vải thưa



TRẦN THỊ THẢO
No comments:
Post a Comment