Thursday, November 14, 2019

QUÊ NHÀ (TRẦN THỊ THẢO)




Quê nhà .
Quê tôi những ngày mưa bão dông
Thùng gạo ngập nước chua lè chua lét
Quần áo không khô lạnh rét thấu xương
Đường sá ngập bùn nhão nhè nhão nhẹt

Quê tôi những ngày mưa bão quét
Cây đổ nhà bay tốc mái hết trơn
Lụt lội cuốn trôi lợn chuồng gà qué
Thúng mủng xoong nồi trôi nổi bập bênh

Mưa bão ngày đêm nước như ghềnh như thác
Leo tận nóc nhà cầu cho nước rút bão tan
Quê tôi lâm vào cảnh điêu tàn
Cơn bão đi qua ruộng vườn tan tác

Quê tôi những ngày mưa bão gát
Nhóm củi tươi củi ướt nấu cơm
Hà tằn Hà tiện từng nắm rơm nắm rạ
Mùi khói bay lên ấm dạ ấm long

Nồi cơm trắng chén nước mắm trong
Có quả ớt dầm bất ngờ là đặc sản
Vài ba phút nồi cơm đã sạch cạn
Tiếng hít hà cay thấm thía ruột gan

TRẦN THỊ THẢO

No comments: