MỘT NGÀY THU
Thi sĩ làm thơ
khi có một nỗi buồn. Chúng ta ít thấy thơ vui trong văn chương. Mùa thu là mùa
mà thi sĩ có rất nhiều cảm hứng. Trong
mùa thu, cây cỏ thay đổi, vẻ đẹp của mùa hè tàn tạ đi, lá cây vàng úa, rời
cành, gió lạnh bắt đầu về, ngày thì ngắn lại, … Hình như tâm tư của con người
cùng bị ảnh hưởng bởi sự đổi mùa này.
Tâm hồn chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảnh vật bên ngoài. Cái ảnh hưởng này
còn trầm trọng hơn khi ta mang một nỗi niềm, một nhớ nhung, …
Xin chia sẻ với
các bạn bài thơ MỘT NGÀY THU diễn tả tâm trạng của một người nhớ người yêu. Cảnh
mùa thu càng làm cho người trong thơ chìm sâu trong mối sầu tương tư.
Tác giả nhân
đây xin cảm ơn tất cả độc giả đã hâm mộ những bài thơ trước đây của tác giả.
Chúc các bạn vui nhiều tuần
này.
MỘT NGÀY THU
Tôi thích mùa thu gió lạnh về
Mùa thu mưa nhỏ giọt lê thê
Tôi yêu lá rụng trên đường vắng
Xào xạc chân đi dạ não nề
Có những chiều buồn không có ai
Tôi cho sầu đến chẳng van nài
Hồn tôi trống vắng, trời u ám
Tôi để mưa phùn thấm ướt vai
Tôi biết rằng yêu sẽ đớn đau
Và yêu là một chuỗi ưu sầu
Nhưng sao tôi vẫn yêu người ấy
Để cả hai mình khổ với nhau
Những buổi chiều thu lá đổi màu
Mây bay thật thấp nắng tàn mau
Tôi ngồi im lặng sau song cửa
Tự hỏi tình mình sẽ đến đâu
Gió thổi vi vu mây trắng bay
Cô đơn vào chiếm trái tim này
Không gì buồn khổ hơn nhung nhớ
Em ở xa vời, em có hay?
Mời thưởng thức nhạc phẩm :
Mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên
No comments:
Post a Comment