TRANH THỦ LÀM THƠ
Tôi đứng giữ xe ngoài chợ
Mật độ người gửi tuy dày
Nhưng lúc giải lao ngồi thở
Vẫn cầm điếu thuốc trên tay
Phì phèo khoảng năm bảy phút
Miệng làm nhẩm trọn bài thơ
Từ ngữ với tôi vùn vụt
Chạy theo công việc đợi chờ
Hình như ở từng địa chỉ
Tôi đều sáng tác được ngay
Bất kể không gian ầm ĩ
Thời gian xế, tối hoặc ngày
Bởi thơ là hồn cuộc sống
Món ăn phục vụ tinh thần
Vậy tôi cũng dân lao động
Nên tranh thủ viết mấy vần
Chợ Đông Tác, ngày 12-11-2019
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
No comments:
Post a Comment