![]() |
DIỆP THẾ HÙNG (NOV/2019) |
TÌNH XA CÁCH
Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ song thất lục
bát. Âm điệu của thể thơ này rất buồn, thích hợp để diễn tả những tâm trạng buồn
trong thơ. Chúng ta vẫn còn nghe văng vẳng
trong tai bài Chinh Phụ Ngâm viết với thể thơ này [nguyên bản chữ Hán bởi Đặng
Trần Côn (1710-1745), dịch ra chữ nôm bởi nhiều người trong đó có Phần Huy Ích
and Đoàn Thị Điểm] mà chúng ta đã học khi còn ở Trung Học.
Cảnh thu ướt át, mây trời thật thấp, mưa bụi suốt ngày làm chạnh
lòng những người có một tấm trạng không vui như người trong bài thơ dưới
đây. Những xúc cảm này là những xúc cảm
mà rất nhiều người trong chúng ta cảm nhận một lúc nào đó trong cuộc đời.
Chúc các bạn thật vui trong tuần này.
TÌNH XA CÁCH
Từ mờ sáng mưa rơi nhè nhẹ
Cây lặng yên lá khẽ lìa cành
Vắng em ngày tháng lạnh tanh
Thu này lại nữa mình anh đợi chờ
Tình đến muộn đâu ngờ mà liệu
Thời gian qua nào níu được đâu
Thôi thì chẳng có bao lâu
Hãy yêu say đắm không sầu không đau
Tình xa cách càng sâu càng đậm
Nỗi nhớ nhung càng thấm vào tim
Ta càng vùng vẫy càng chìm
Chìm trong tình ái khó tìm đường ra
Thuở còn bé sao ta không biết
Để hôm nay nuối tiếc ngậm ngùi
Cuộc đời không có gì vui
Nhưng thời gian chẳng thụt lùi tiếc
thay
Trời trở lạnh đêm nay thao thức
Cô đơn làm ray rứt tim anh
Tình yêu xa cách mong manh
Đợi chờ nhưng chẳng biết thành hay
không.
Diệp Thế Hùng (November 26, 2019).
Xin bấm vào web để thưởng thức nhạc phẩm:
Điều Giản Dị [ Quang Dũng -
Ngọc Anh ]
No comments:
Post a Comment