MÙA THU PARIS
Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ MÙA THU PARIS dưới
đây. Tác giả mượn một chuyện tình xa
cách để nói lên cảnh buồn ướt át của mùa thu Paris. Thuở học trò, chúng ta đã đọc
bài « Ngày Tựu Trường » dịch từ một bài viết bằng tiếng Pháp của Anatole
France. Tác giả đã quên bản dịch tiếng Việt nhưng vẫn còn nhớ những câu như «
Tôi còn nhớ khi đi qua vườn Luxembourg trong những ngày đầu tháng mười. Công viên thật buồn nhưng đẹp hơn bao giờ hết
với lá vàng rơi từng chiếc trên vai của những bức tượng trắng …».
Mùa thu Paris rất buồn, trời xám, mưa phùn, lành lạnh, … nhưng
Paris rất đẹp ở tất cả mọi mùa.
Xin chúc các bạn vui nhiều trong tuần này.
MÙA THU PARIS
Paris lất phất lá vàng bay
Trời ở nơi đây xám suốt ngày
Mưa nhẹ rơi rơi từ sáng sớm
Hàng cây ủ rũ thấy buồn lây
Paris gió lạnh thổi từng cơn
Anh ngủ không ngon, ngủ chập chờn
Trăn trở suốt đêm trong nỗi nhớ
Sao mình vẫn cứ sống cô đơn
Paris ướt át chẳng gì vui
Vì vắng em yêu phải ngậm ngùi
Mưa, gió, sương mù, sầu lắng đọng
Mùa thu nhung nhớ dạ khôn nguôi
Thu ở nơi em nắng dịu êm
Lá vàng xanh đỏ phủ bên thềm
Mùa thu đẹp quá em đâu nhớ
Anh ở Paris với nỗi niềm
Anh ước một ngày ta với nhau
Ở đâu mình cũng hết ưu sầu
Paris dù có trời u ám
Tình sẽ như tia sáng nhiệm mầu.
Diệp Thế Hùng (November 5, 2019).
No comments:
Post a Comment