Chuỗi ngày thương nhớ
Sài
Gòn ơi em còn nhỏ lệ cay
Chừ nuối tiếc một cuộc tình dang dở
Từng ngày qua ai nhặt lá me bay
Tìm dĩ vãng vần thơ đầy nổi nhớ
Sông Bạch Đằng kỹ niệm củ còn đây
Chiều năm ấy phượng hồng vừa chớm nở
Trống tan trường vồn vã gõ từng giây
Sao nghe tiếng nghẹn ngào tim rụng vỡ
Anh đi rồi mùa thu gió heo may
Ai sưởi ấm khí bờ môi hé mở
Nụ hôn đầu ngây ngất tựa men say
Giờ xa cách mãnh tình không duyên nợ
Nửa đời người tóc đã phủ màu mây
Thời gian hỡi từng đêm lòng trăn trở
Mong tìm về trở lại tuổi thơ ngây
Ôn kỷ niệm chuỗi ngày dài thương nhớ .....
Chuỗi ngày thương nhớ
Bằng Sơn

No comments:
Post a Comment