Friday, April 24, 2026

GIÁ NHƯ MÌNH...(THƠ- KHÁNH LÂM)

 


GIÁ NHƯ MÌNH...

Nhớ thương nhiều chỉ thêm khổ mà thôi
Yêu cho lắm để rồi đau gấp bội
Những trăn trở cứ ùa về mỗi tối
Tự hỏi ta đã lầm lỗi điều gì
Người vô tình sao chẳng chịu mang đi
Để nỗi nhớ mãi níu ghì trong dạ
Duyên không trọn lỡ câu thề vàng đá
Mỗi mùa sang lã chã giọt lệ sầu
Cách biệt rồi giờ em biết tìm đâu
Hình bóng cũ mối tình đầu xưa ấy
Trái tim hỡi sao dại khờ quá vậy
Mãi đa mang tự chuốc lấy muộn phiền
Ước một lần quay lại tuổi hồn nhiên
Đôi mắt biếc nụ cười hiền rạng rỡ
Không phải chịu những nỗi niềm nhung nhớ
Chẳng nghĩ suy và lo sợ đủ điều
Giá như mình...đừng vương vấn đừng yêu .

No comments: