LY CÀ
PHÊ THÁNG TƯ
Hai đứa ngồi
Cạn từng giọt cà phê
Tháng tư Cali mưa lẫm đẫm
Khung hoài niệm như kẻ đa
tình bên mái hiên tây
Xuề xòa, ngây dại
Hắn -kẻ trí thức làm màu
cho những phồn thực
Ta - gả thầy tu vốn sắc vốn
không
Hai đứa ngồi
Chênh vênh
Con phố chiều ,mưa như Sài
Gòn tí tách
Gót lữ thứ, mềm chân
lối nọ lênh đênh
Hắn xa xăm
Ta lãng đãng
Ly cà phê chìm vào
nỗi nhớ không tên
Tháng tư tao ,mày kẻ tha
phương xứ lạ
Đời là những giọt đắng miên
man
Lăn tròn trên khóe mắt
Trên thân phận người như có
như không
Ly cà phê tháng tư
Còn đó những bềnh bồng
Chìm vào phiến muộn
Cali April 21.2026
Thầy
Nẫu
.jpg)
No comments:
Post a Comment