Quê Hương Dòng Ký Ức
Việt Nam ơi ta xa nhau ngày ấy
Em có còn nhung nhớ hay lãng quên
Trái tim anh chan chứa một nỗi niềm
Lời giã biệt hôm nào còn vương vấn
Quê hương ơi tháng tư trời rực nắng
Mắt vợi buồn day dứt giọt mưa giông
Bóng chiều buông thuyền vội vã theo dòng
Anh chưa kịp hôn lên làn tóc xoã
Ngồi thâu đêm đếm mảnh đời băng giá
Gọi tên em hai tiếng lệ tuôn trào
Vầng trăng tà le lói giữa ngàn sao
Soi ánh mắt đượm u sầu thương nhớ
Việt Nam ơi lời tự tình dang dở
Theo dòng sông đưa tiễn bóng người đi
Phút chia ly bao ước mộng xuân thì
Giờ vỏn vẹn men sầu trong ký ức
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment