CHỈ MỘT HƯƠNG HỒNG.
*
Viết chung với Vinh
*
Lần khân nấn ná mà chi
Hỡi người mỗi bữa tình si đợi chờ?
Ngọt ngào cũng chỉ là… thơ
Ngoài thơ, nhịp thở đã mơ cùng Người.
Thơ tình viết gửi lại đời
Tô cho thắm sắc, dám mời ai thương!
Cùng Người tôi đã chung hương
Hoa Hồng nào khác chẳng vương lối về!
Á Nghi, 1-12-2013.
CƠN ĐAU
Loài thủy sinh úng thủy
Ngày buồn nhũn ưu tư
Cơn đau tim phung-phí
Lá uá, vàng... tiểu thư.
Màu xanh đâu rồi nhỉ
Mà cơn đau ngất ngư?
Em ru hồn mộng mị
Cho qua đời tạm cư!
Á Nghi, 21.3.2006.jpg)
No comments:
Post a Comment