MỘNG NHƯ SƯƠNG
Quê hương vời vợi
Nửa đọa đày, nửa kêu gọi
thương yêu
Chân đi như chim
Bơi vượt biển Đông chất
chồng khổ ải
Trên ngọn bạc đầu
Chờ mong hoang dại
Em xoải dài tay hái
trái...
Mộng như sương!
--------------------
Con thường luồng đỏ rực
Lượn quanh ngon sóng dị
hình
Người con gái Việt Nam
Trên bước hải hành
Suối tóc đen nhung
Mắt ngọc sơn tuyền
Màu tương lai ảo huyền
Nắm thử một lần
Vĩnh biệt...
Nụ bình yên.
Nhất-Phương
Trong thi tập Tình Yêu,
con nước một dòng sông 1998
.jpg)
No comments:
Post a Comment