Monday, April 27, 2026

CUỘC TÀN PHAI (THƠ- TUYẾT TÂM)

 


CUỘC TÀN PHAI


Năm mốt năm cuộc tàn phai
Dẫu thương dẫu ghét thở dài qua mau
Bao năm qua cuộc bể dâu
Có xa vẫn nhớ tìm nhau bạc đầu
Ngày ấy trôi dạt về đâu?
Cuộc tình dang dở duyên đầu chia xa
Anh ơi có nhớ tình ta?
Vượt ghềnh vượt thác sương pha dãi dầu
Với anh em là tình đầu
Là tình dễ vỡ bể dâu khó gần
Em không trách phận than thân
Tình đầu vẫn nhớ dấu dần vào tim
Bóng trăng trải xuống bên thềm
Đêm đêm nằm mộng êm đềm ôm trăng
Cuội mãi được trong chị Hằng
Còn em đã mãi lăng xăng xuống đò
Anh có buồn không em đó
Tình đầu mình chẳng giống ai trong đời
Đến rất nhẹ nhàn như chơi
Đi không tiếng nói lòng hơi chơi vơi
Em rời xa không lệ rơi
Anh luôn lặng lẽ ra khơi đi tìm
Hành trang anh mang trong tim
Thanh xuân em đó khỏi tìm đâu xa
Năm mốt năm đã phôi pha
Tháng tư nhìn lại tóc pha da mồi
Lòng như cảm thấy bồi hồi
Mỗi khi xuống phỗ lặng ngồi bến xưa
Đã qua sáng nắng chiều mưa
Tháng tư gợi nhớ người xưa tình đầu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Hai mình đã có một mầu tư gia
Thoáng chốc hai ta đã già
Thôi đành một kiếp phôi pha cuộc tình


            Tuyết Tâm( tháng tư 2026)

No comments: