Tháng tư đen - thơ An
Phú
Ba mươi tháng tư đen lại về
Năm mươi mốt năm dài lê thê
Đây ngày quốc hận lòng quặn thắt
Chiến sĩ hùng anh vẫn
nguyện thề
Thuyền ra khơi mưa thuận gió hòa
Trời ấm mưa nắng cây nở hoa
Thời thế không may thời phải thế
Thất bại về ta ắt chẳng
qua
Đất nước việt nam giữ vẹn toàn
Biển đảo đất liền bao tính toan
Giặc cộng bán nước phần đất mẹ
Quét sạch lũ hèn dạ hân
hoan
Mài dao rửa hận bao niên trường
Anh hùng chiến sĩ khắp muôn phương
Cùng nhau hợp sức đoàn kết tiến
Diệt tan cộng nô chí kiên cường
Có ai còn nhớ lời thề năm xưa
Miền nam tươi đẹp sáng nắng chiều mưa
Sống thanh bình tình quân dân thắm thiết
Đồng lúa vàng mênh mông cánh cò bay
Sống ấm no ắp hạnh phúc ngày ngày
Anh chiến sĩ quên mình vì đất nước
Quyết tâm hy sinh hợp sức một lòng
Giặc cộng ác tràn bắn phá ngoài trong
Gây tang tóc làng trường học chợ búa
Đắp mô đường gài lựu đạn nổ tan
Biết bao đau thương tang tóc điêu tàn
Ba mươi tháng tư bảy lăm năm đó
Lấy danh nghĩa giải phóng cướp miền nam
Nhân dân cơ cực tuyên truyền nói xàm
Nào hòa bình tự do và no ấm
Chúng đổi tiền đánh tư sản mại bản
Tuyên truyền đốt sách báo dạy bảo ban
Kiêng ăn cơm bo bo độn khoai sắn
Trại cải tạo trá hình tù hành hạ
Những anh hùng chiến sĩ cộng hòa ta
Toàn dân tìm tự do vượt phong ba
Mong thoát khỏi cùm kẹp thuyền cập bến
Thương quê hương còn đau khổ đọa đày
Người mất nhà mất đất đến ngày nay
Anh hùng việt hiên ngang cùng vững bước
Chống quân tàu cướp biển đảo xâm lược
Chiến thắng huy hoàng vẻ vang có được
Cờ vàng súng trong tay ta diệt hết
Bọn bán nước nô vong hại
dân lành
.jpg)
No comments:
Post a Comment