Cuối Tuần HT gửi tặng các Bạn bài Thơ vui:
Mắt Em Liếc
Mắt liếc ai mà mắt lại cười
Để cho ai đó là người ngẩn ngơ
Liếc dù không nói, là thơ
Liếc thêm chút nữa, anh mơ cả ngày
Mắt liếc chẳng nói chẳng rày
Mà răng tui nghĩ tỏ bày riêng tui
Mắt liếc là mắt thật “mùi”
Làm cho tui nhớ, ôi thui nhớ hoài
Em đừng liếc, anh mệt nhoài
Liếc thêm chút nữa, bên Đoài nhớ Đông
Đêm về khó ngủ, ước mong
Ngày mai tìm gặp nhìn trông mắt cười
Chao ôi, mắt liếc chết người
Đã xinh mà mặt đẹp tươi hút hồn
Cho anh xin cái bồn chồn
Con tim loạn nhịp, trống dồn dập vang!
HÀN TUẤN
.jpg)
No comments:
Post a Comment