MƯỜI NĂM TÌNH ĐÃ VỀ KHÔNG
Mười năm anh đã yêu em
Mười năm uống giọt sương đêm vào hồn
Mười năm gác trọ bụi hồng
Nửa đêm tỉnh giấc hư không gọi về
Mười năm tình đã về không
Còn ta lẻ bóng giữa dòng nhân gian
Mười năm dở mộng phai tàn
Câu kinh lạc nhịp, muộn màng tiếng chuông
Mười năm gió cuốn sầu đông
Thổi qua ký ức mênh mông lối về
Mười năm bến cũ bờ quê
Người đi biền biệt, hẹn thề thành không
Mười năm lạc bước vô thường
Ngỡ như còn đó, hóa vương nỗi niềm
Mười năm gối mộng tìm em
Chỉ còn trăng cũ treo thềm lặng im
Mười năm… lỡ giấc đi tìm
Tìm trong hư ảo, lặng chìm hư vô
Mười năm khép lại trang thơ
Còn nghe dư vị dại khờ… ngây ngô.
Lvt 30/03/2026
.jpg)
No comments:
Post a Comment