Sunday, April 5, 2026

KHÓC CON NGÀY LỄ PHỤC SINH (MẸ BẠCH HƯỜNG)

 Khóc Con Ngày Phục Sinh 

                                    Mẹ Bạch Hường

              
Maria Margarita  Trần Kim Yến Dung (1963-2026)

Khóc Con Ngày Phục Sinh 

 

Khóc con đến cạn lệ rồi,

Ngày Chúa Sống Lại… lại ngồi khóc con!

 

Yến Dung ơi… Sao con bỏ mẹ mà đi?

Con đi, để lại sầu bi cả nhà!

Ngày nào, mẹ sinh con ra,

Ai ngờ nay bố mẹ già tiễn con!

Trái tim rũ liệt héo hon,

Cạn dòng nước mắt, vẫn còn xót xa!

 

Hồn con như ở trong nhà,

Mẹ nhìn đâu cũng thấy là  Dung.

Tiếc thương con, đến vô cùng!

Buồn day dứt, lệ rưng rưng suốt ngày,

Phải chi… mẹ được chết thay!

Để con sống trọn những ngày hoa niên.

 

Yến Dung…  con ơi!

Hôm nay, Chúa Sống Lại rồi!

Từ trong cõi chết, lên Trời hiển vinh!

Chúa sẽ cho con … phục sinh,

Chúa sẽ cho… mẹ con mình gặp nhau!

Niềm Tin, dịu bớt thương đau,

Dâng con lên Chúa, lòng sầu nguôi ngoai.

 

                                    Bạch Hường


No comments: