THÓI ĐỜI
Ba chục, nhìn quanh, thấy thói đời
Có gì vĩnh cửu chẳng phai phôi ?
Bạc tiền danh vọng như mây khói
Duyên nợ, ân tình cũng thế thôi !
Bốn chục, lòng đau, ngó thói đời
Tranh giành danh lợi, hạ nhau chơi
Nhìn màn kịch bịp, ai trăn trở
Thì bị đòn thù đến tả tơi !
Năm chục, phù du, ngẫm thói đời
Rừng người phú qúy tót lên ngôi
Rừng người tài đức trùm thiên hạ
Gánh vác non sông lại thiếu người !
Sáu chục, buồn tênh, ngó thói đời
Qúa nhiều thượng đế với bình vôi !
Hiền lương, trung nghĩa đều thua thiệt
Gian ác lưu manh hóa thức thời !
Bảy chục, cô đơn giữa thói đời
Buôn dân, bán nước ấy trò chơi
Vua hiền tướng giỏi thì khinh thị
Thủ đoạn, vô lương được lạy mời !
Bảy sáu, thương thay cái thói đời
Trăm buồn mới có một điều vui
Cuối cùng ai cũng thành tro bụi
Mà vẫn sân si mới mệt cười ...
Ngô Minh Hằng
Ngày1.02.2021
.jpg)
No comments:
Post a Comment