Xa Nhau,
Ngày Thứ Mấy?
Bao năm như giấc mơ bàng bạc
Vũ trụ hoang đường đan lối sau
Người dưng bỗng gặp, người dưng nhớ
Thuở ban đầu nắm bàn
tay nhau
Hàng dương liễu đón hai người dưng
Mắt ngọc long lanh nhỏ giọt mừng
Lác đác vai gầy hoa PhượnG Tím
Quyện gót chân ai bước
ngập ngừng
Chẳng lẽ đem tình phơi gió sương
Một quên hai nhớ chín mười thương
Hỏi phiến mây xưa tìm ảo ảnh
Ngước lên ngắm trái Mộng
vô thường
Nơi đó có còn xanh kỷ niệm,
mong manh bến đợi nửa hoàng hôn?
Bóng tối nhạt nhòa chôn quá khứ
Buồn nâng ly đắng, cạn
tâm hồn
Nhánh lá đong đưa chùm ký ức
Biển say, sóng bạc nở Hoa Tim
Trời say, trời nhớ lầm tri kỷ
Sao chẳng được cùng say với em?
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Người dưng năm đó giờ xa lắm
Buồn nâng ly đắng, cạn tâm hồn...!
.jpg)
No comments:
Post a Comment