Saturday, May 9, 2026

BÀN TAY MẸ TUYỆT VỜI (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)



 Bàn Tay M Tuyệt Vời     

                         Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

Bàn Tay M Tuyệt Vời     

 

Kể từ Mẹ sinh con ra,

Khi con vừa khóc oa oa chào đời

Hai tay Mẹ đón con rồi,

Vuốt ve, ấp  vào người ấm êm!

 

Dòng sữa M, tuổi thần tiên,

Luôn tay bồng bế, hằng đêm ru hời.

Tươi cười, ngoan ngoãn à ơi

Ru con khai trí, bằng lời ca dao.

 

Trên tay M, con lớn mau,

Nâng niu dìu dắt, trước sau chẳng rời.

Dạy con từng bước vào đời,

Biết điều phải trái, biết lời yêu thương!

 

Mỗi lần vấp ngã đau thương,

Vịn tay mẹ, lại can trường đứng lên!

Đời con, sóng gió triền miên,

Nhờ bàn tay M, bình yên trở về!

 

Nuôi con vất vả trăm bề,

Một sương hai nắng, chẳng nề khó khăn!

Việc đồng ruộng, việc nấu ăn

Bàn tay Từ Mẫu, ráp nhăn sần sùi!

 

Ôi!... bàn tay Mẹ tuyệt vời!

Con dâng kính Mẹ, ngàn lời vàng son!

Dù nay, Mẹ đã chẳng còn,

Hai bàn tay Mẹ, dìu con suốđời!

 

           Trần Quốc Bảo

                   Richmond, Virginia

             Địa chỉ điện thư của tác giả:

           quocbao_30@yahoo.com


No comments: