Saturday, May 16, 2026

TIỄN THIÊN THẨN NHỎ BỊ ĐOẠ TRẦN GIAN (FB. THANH BÌNH THÂN MẾN)

 


TIỄN THIÊN THẨN NHỎ BỊ ĐOẠ TRẦN GIAN

Giờ con nằm yên như dấu chấm nhỏ
Bản tin trên mạng rồi lướt dần đi
Những lúc con sống, chẳng nghe thấy chi
Tiếng khóc đói cha đói mẹ đói ăn
Đói đủ điều để chỉ ăn no đòn
Vài bánh quy đủ kết liễu đời con
Thương thân con chữ cái chưa kịp học
Đã phải học sợ hãi trăm trận đòn
Ôi cây đời chồi non vừa mới nhú
Mọc chi con, đất nước thiếu diệp lục tố
Bế tắc đời sống đã thành định mệnh
Những mầm trẻ không- lớn - nổi vì người lớn…
Những người lớn quá bận huênh hoang khẩu hiệu
Bận nói chuyện khuếch đại kỷ nguyên mới
Nói về đạo đức tử tế cơm ăn áo mặc
Quay mặt đi kệ xã hội suy đồi
Hàng xóm dửng dưng con khóc vách tường
Họ bận tối tăm mặt mũi…chuyện người ta
Họ vờ không thấy vết bầm trên da
Nên con chết giữa rất nhiều … tập sống
Thôi cũng đành tạ lỗi thiên thần bé nhỏ
Khi thế giới này đã không đủ dịu dàng
Cánh cửa khép im ánh mắt giả mù
Trái tim mẹ bỗng ngủ quên trong lồng ngực
Hôm nay không tiếng chuông chùa, nhà thờ đủ lớn
Không cả vòng hoa nào đủ trắng tinh
Che đi nỗi hổ thẹn của người lớn bọn mình
Con đi mang theo đôi mắt trong trẻo cuối cùng
Khi thế gian đã lỡ đánh mất bờ giếng mắt ấy
Người ở lại xin cúi đầu trước quan tài nhỏ
Hỏi mãi sao thiên thần bé bỏng bị đoạ chết?
Để người lớn vô nhân tính bắt đầu biết đau…

TB: Mấy hôm nay vào FB là bị ám ảnh, nhất là lại rơi vào dịp Lễ Mẹ. Chợt nhớ câu nói của người mẹ trẻ tội lỗi tội tình với con gái Thu Hoài đã chết 4 tuổi, ở đồn bót:” Em không xứng đáng là mẹ của cháu, mong cháu siêu thoát đầu thai vào nơi khác tốt hơn”. Cho dẫu có bị khởi tố tội cố sát giết người, và người ta đang nói về bản án tử hình. Tử hình hay chung thân để ngày đêm ăn năn đều là câu chuyện quá buồn thê thảm, và tôi cũng đang tự hỏi người Việt chúng ta ở quê nhà đang sống trong một xã hội nào?!

No comments: