Mẹ tôi - thơ An Phú
Ngày xưa con bé tí ti
Mẹ thương mẹ qúy từ khi ra đời
Mẹ sinh nuôi dưỡng người ơi
Mẹ lo cả lúc con chơi nô đùa
Cơm ngon với món canh chua
Bạc hà lá dấp càng cua dĩa đầy
Cả nhà sum họp nơi đây
Hương cơm canh ngọt đậm đầy nghĩa ân
Thương mẹ nay đã xa dần
Tuổi già chồng chất tóc lần bạc phơ
Luôn luôn mắt mẹ trông chờ
Đàn con báo hiếu bao giờ đủ đâu
Khi vui hay lúc âu sầu
Mẹ hay dạy dỗ nhiều câu không thừa
Đi về phải biết trình thưa
Lời mẹ nhắn nhủ ngày xưa nhớ hoài
Hiện tại cùng với tương lai
Lòng nhân phải có dù tài tiền dư
Khoan thai ăn nói từ từ
Ăn nhai nói nghĩ tâm tư khiêm nhường
Dù đời nhiều lắm tai ương
Gian manh lừa lọc vẫn thường xảy ra
Dù sao vẫn giữ thật thà
Có sao nói vậy dẫu ta mất lòng
Hai chữ nhân nghĩa song song
Mong đời con nhớ an lòng mẹ vui
.jpg)
No comments:
Post a Comment