Tuesday, May 19, 2026

TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT (THƠ- LMT)

 


TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT

Chuyện ở đời nhiều khi nghĩ lạ
Phải tìm một cô gái để yêu
Còn phải nuông chiều và săn đón
Hỏi chữ tình đáng giá bao nhiêu ?
Em tan trường về áo trắng bay
Ngang con phố nhỏ dáng hao gầy
Cuối thu hàng cây trơ trụi nhánh
Cánh gió đâu về tan tác mây.
Một mình cùng ly cà phê quán
Nghe câu hát " một cõi đi về "
Tình yêu như trò hề chua chát
Hay chỉ là một thứ bùa mê ?
Thời chiến em dễ thành cô phụ
Có khi là hóa đá vọng phu
Còn ta...như một chiếc đèn cù
Cứ quay trong mịt mù khói súng.
Đời trai sương gió đành cam vậy
Không may nằm lại chốn non ngàn
Em và con, vành tang vội quấn
Ngày về poncho thay áo quan.
Phải tìm một người chỉ để yêu
Con dâu cho mẹ tuổi xế chiều
Chẳng ai nghĩ buồn nhiều vui ít
Từng đêm thê thiết giọng cú kêu.
Chiều tìm quên bên ly rượu đắng
Như là chuyện độ nhật cuối đời
Hỏi thời để yêu còn hay mất
Chim trời vẫn khuất nẻo mù khơi.
Ta cảm ơn những người con gái
Đi ngang đời như thể dạo chơi
Bóng ngày trôi cuối chiều mây tím
Lịm kín hồn đau một kiếp người.
LMT

No comments: