Trời Mưa hay Người Khóc
Tháng sau trời mưa hay con người khóc
Từ đó gương mặt ngọc thôi điểm trang
Ngưng chinh chiến thiếp khổ phải xa chàng
Người ngục tối kẻ ngoài rưng rưng lệ!
Ngày tháng đó cảnh trời sầu đầt thảm
Kẻ bạo tàn nanh vuốt quá hung hăng
Mở cửa ngục nhốt người vào hang tối
Đẩy dân lên vùng kinh tế xa xăm!
Đánh tư sản… hay cướp nhà cướp của?
Làm dân hiền đau khổ biết bao nhiêu!
Cuôc đổi đời, chúng giàu hơn vua chúa
Nhưng lầm than non nước đủ trăm chiều !
Thanh thiếu nữ ra ngoài làm tôi tớ
Bỏ gia dình đau thương và khổ sở
Chúng ở nhà nhận giữ tiền đô la
Bày những trò vui …đồi trụy bê tha!.
-Ai dám nói … chúng bầy đàn! vua chúa!
30-5-2026
Hàn Thiên Lương

No comments:
Post a Comment