Friday, May 15, 2026

LỨA CHÚNG TÔI (THƠ LMT)

 


LỨA CHÚNG TÔI

Chiến tranh đã qua hơn nửa thế kỷ
Lứa chúng tôi chỉ sót lại vài thằng
Hầu hết giờ đang ăn cơm cúng
Còn vài đứa...dưới dép trên răng.
Sau bảy lăm...có đứa vượt biên
Đường bộ, chết vì rừng thiêng nước độc
Đường biển, cá mập cùng con sóng cả
Nào ai biết... rừng biển dữ hay hiền ?
Riêng thằng nào có lon có chức
Tù cải tạo bạc tóc mới về
Rồi đi HO hay diện đoàn tụ
Không thì ở lại cuốc mướn làm thuê.
Có đứa bưng vợ con lên vùng kinh tế mới
Đối mặt với sắn khoai, với ghẻ ngứa ghẻ ruồi
Nhà cửa, cơ ngơi người ta chiếm ở
Ngắn cổ làm sao kêu thấu tới Trời ?
Hơn nửa thế kỷ rồi. Nhanh thật
Cả đời người vật vã mưu sinh
Dứt chiến tranh tưởng yên bình cuộc sống
Ngẫm lại mình chưa chống gậy đi xin.
Chưa đi xin...? Biết may hay rủi
Lưng đã thẳng lại không chịu cúi đầu
Trước đôi dép râu và cái nón cối
Cứ mặc đời dồn dập những bể dâu.
LMT

No comments: