Đông Chào Bến Mơ
Ly cà phê đá thong dong
Uống cho tâm tịnh cõi lòng nhẹ tênh
Dòng đời bao chuyện nhớ quên
Nghe hồn lắng đọng chông chênh nỗi niềm.
Mộng lành giấc ngủ mơ êm
Bước đi trầm mặc ngọt mềm giấc xuân
Bùn sình liếm láp gót chân
Trôi xuôi lèng đá mấy lần gian nan.
Nghe chăng lời gió thở than
Ôm hôn tình đất ngập tràn yêu thương
Xô ta ngã dưới chân tường
Ân tình trắc trở cuối đường đợi mong.
Đậm mùi gạo chợ nước sông
Ghét thương do bởi tấm lòng bao dung
Xuôi trôi nước chảy không ngừng
Nỗi đau trăn trở chống lưng bẻ trời.
Cà phê rồi cũng cạn vơi
Chân thành ở lại cuộc đời biết sao !!
Ngỡ như một giấc chiêm bao
Xuân qua đầu ngõ, Đông Chào Bến Mơ...
Đỗ Công Luận. 22.05.2026. (5.998)

No comments:
Post a Comment