Tội Lắm Người Ơi
Em như lá cỏ mù sương đọng
Gió rủ trăng bơi xuống mặt hồ
Ta đứng bên chiều nghe gió lộng
Tay trần đuổi bắt bóng hư vô.
Bước chân dong duổi miền tối sáng
Sợi tóc ưu tư trắng bạc đầu
Gió thoảng trời xanh mây lãng đãng
Cuộc đời vui sướng có gì đâu !!
Tối qua nằm ngủ mơ thấy Mẹ
Tứ lượng vô biên nghĩ đến Cha
Bóng phủ hiên đời xuân rất khẽ
Quay qua nhìn lại ánh huy tà.
Như chim gõ kiến còn tất tả
Nắng sớm hiên đời hãy ngược xuôi
Nước chảy theo dòng đâu có lạ
Tóc xanh thôi ủ nắng xuân đời.
Chào nhau buổi sáng hơi sương nhẹ
Khóc cho người giã sớm cuộc chơi
Ôm gối chăn đơn thương bóng lẻ
Người xa người, Tội Lắm Người Ơi !!
Đỗ Công Luận. 17.05.2026. (5.991)
.jpg)
No comments:
Post a Comment