Tuesday, May 5, 2026

LỜI THÌ THẦM CỦA BIỂN (THƠ- NHẤT PHƯƠNG)



Lời Thì Thầm Của Biển

 

Đêm vừa rơi,

Sao giăng đầy trời

Long lanh ánh mắt gọi mời

Gió vờn lang thang tóc rối

Biển im lìm,

Bóng tối chơi vơi

Hạnh phúc như trùng khơi

Cho nhau êm ái tuyệt vời

Quấn quít không rời mơ ước

Cồn cát ngọt ngào

Ân tình trót trao

Bao la sóng vỗ dạt dào

Nét mặt nghiêng

Tay nồng nàn ấp ủ

Môi cười nửa nụ

Dáng ai say?

Tóc thơm đêm mùa Hạ

Giọt nước ấm ôm vai trần

Sương đọng đẫm gót chân

Vào đời nhau, đêm lặng lẽ

Lênh đênh... thuyền đã xuôi dòng.

 

Nhất-Phương

No comments: