Tự do - Thơ An Phú
Chiến tranh Việt Nam quá tồi tàn
Tự do giành giựt lắm kẻ gian
Lấy danh nghĩa đó để bán nước
Đê hèn gian ngoa tội ngút ngàn
Miền nam trù phú đất tự do
Ruộng lúa mênh mông thẳng cánh cò
Khí thế hiên ngang tay ghìm súng
Tại sao lại thua ăn bo bo
Buồn cho nước việt thiếu anh hùng
Yêu nước yêu dân cất trong khung
Tổng thống chưa thua đã bỏ chạy
Toàn lũ giả nghĩa lại giả khùng
Việt cộng miền bắc đã tràn vào
Nhân dân đau khổ sống lao đao
Tan nát nhà cửa người thân mất
Máy bay bom nổ chết lộn nhào
Thừa thắng xông lên đã được mùa
Vất súng vứt xe áo te tua
Như rắn mất đầu lính bỏ chạy
Tự nhiên toàn thắng thế là thua
Giải phóng miền nam thật tự hào
Tất cả hai miền biết sống sao
Ăn độn hết khoai rồi lại sắn
Áo quần rách nát bụng đói cào
No comments:
Post a Comment